Gần 50 tuổi, chị Trâm phát hiện chồng mình ngoại tình, nhưng không cảm thấy đau khổ hay ghen tuông như trước. Chị chỉ thấy buồn và thất vọng về người chồng mà chị từng tin tưởng. Họ đã cùng nhau xây dựng cuộc sống từ hai bàn tay trắng, và chị đóng góp phần lớn công sức. Dù chồng không chăm lo gia đình, chị vẫn chấp nhận vì tin tưởng vào tính hiền lành của anh. Tuy nhiên, sau 23 năm, chồng chị đã gặp lại crush cũ từ thời cấp 2, người mà anh luôn nhớ. Khi cô ấy vừa mất chồng, họ gặp lại và nhanh chóng trở nên thân thiết, dẫn đến việc ngoại tình.
Chồng chị Trâm giờ không còn là cậu bạn trai xưa, mà trở thành một người có kinh tế vững chắc, có thể là chỗ dựa cho chị. Khi biết chồng có mối quan hệ bên ngoài, chị gọi các con về hỏi ý kiến. Sau khi nhận được sự ủng hộ, chị quyết định âm thầm di dời tài sản, tặng cho con cái và chuyển cho em trai, em gái, để tài sản chung hiện tại chỉ còn là con số 0. Chồng chị không mấy quan tâm đến tài chính, nên chị thực hiện kế hoạch một cách dễ dàng. Sau khi hoàn tất, chị bắt đầu vạch trần sự việc với chồng, tuyên bố rằng chị đã biết rõ chuyện anh ta mặn nồng với người tình.
Chồng chị Trâm bất ngờ nhưng thản nhiên chấp nhận nếu chị muốn ly hôn. Thực ra, anh ta cũng đang muốn ly dị để được sống với người tình, nhưng khi biết không có tài sản chung, anh ta tức giận chửi mắng chị. Chị Trâm cười nhạt, nhận ra tình cảm đã hết. Không có tiền, chồng chị không dám ly hôn, và người tình cũng bỏ đi khi biết tin. Cuối cùng, chồng chị quay về xin lỗi nhưng đã quá muộn. Chị Trâm không ly hôn vì không muốn ảnh hưởng đến các con và cũng không còn mong tìm hạnh phúc mới.
Chị coi chồng như người vô hình, thường xuyên đi du lịch, tham gia hội họp và thăm con cháu mà không chu cấp tiền bạc cho chồng. Mặc dù chồng chị có nhà để ở, nhưng không có tiền tiêu, còn con cái thì từ chối giúp đỡ vì có thành kiến với bố. Chồng chị phải đi làm thuê kiếm sống, sau bao năm sống an nhàn, giờ phải chịu đựng cực nhọc, cảm thấy nhục nhã và hối hận khi thấy vợ sống dư dả. Cuộc sống của anh là sự khổ cực và uất hận khi chứng kiến vợ hưởng thụ, trong khi bản thân phải vật lộn từng bữa ăn. Cuối cùng, tình cảm và nghĩa tình cũng cạn kiệt, dẫn đến một kết cục xứng đáng cho cả hai.
Source: https://afamily.vn/chong-ngoai-tinh-voi-crush-tu-hoi-cap-2-vo-khong-them-ly-hon-ma-lam-the-nay-du-khien-chong-cay-dang-ca-doi-2019060113263743.chn
Bình luận